Vợ chồng và cái duyên: "Tại sao lại yêu nhau và kết hôn?"
Trước khi kết hôn, Huyền 26 tuổi không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng như hiện tại. Sau khi kết hôn, cô tin rằng vợ chồng có duyên phận. Huyền kể rằng cô đã từng yêu một người đàn ông khác trong hơn 7 năm, đã có kế hoạch cưới nhưng cuối cùng chia tay vì nhiều lý do. Sau đó, dù có nhiều người đến với mình nhưng Huyền không thể yêu ai. Một ngày, trong lúc đi làm về, cô đã bất ngờ tông xe vào chồng mình. Từ đó, họ quen nhau và yêu nhau một cách tự nhiên, nhanh chóng quyết định cưới. Chồng Huyền cũng từng yêu một người khác nhưng không thành.
Sau 3 năm hôn nhân, chồng Huyền thừa nhận rằng tình yêu của họ đúng là duyên phận. Huyền cảm thấy bị cuốn hút bởi chồng và gia đình anh ngay từ lần đầu gặp. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng từ việc gặp gỡ gia đình hai bên đến xin ăn hỏi và tổ chức đám cưới. Ban đầu, bố mẹ Huyền lo lắng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên không đồng ý, nhưng gia đình chồng vẫn quyết tâm tiến hành. Cuối cùng, họ đã đăng ký kết hôn chỉ trong vòng 5 phút mà không gặp trở ngại gì. Huyền cũng cảm thấy choáng váng vì mọi việc diễn ra quá nhanh.
Người vợ trẻ chia sẻ rằng trước đây cô không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng xa nhà, lớn tuổi hơn và quen nhau chưa đủ một năm. Thế nhưng, sau 3 năm hôn nhân, cô nhận ra những điều không thích ấy lại chính là chồng mình. Chồng cô cũng thừa nhận rằng họ thực sự là duyên phận. Cuộc sống của họ hiện ổn định, dù có nhiều khác biệt về quan điểm, nhưng họ biết nhường nhịn và hòa hợp. Cô ngày càng thấy chồng có nhiều điểm tốt và hài lòng với cuộc sống hiện tại, quyết tâm giữ gìn duyên số này. Tương tự, cặp vợ chồng Minh - Đạt cũng yêu và kết hôn trong hoàn cảnh không rõ lý do.
Trước khi quen Đạt, Minh rất ghét đàn ông xây dựng, đặc biệt là những người kém tuổi 1-2 tuổi. Dù từng yêu hai người và có nhiều người theo đuổi, Minh không bao giờ nghĩ sẽ yêu Đạt, người kém cô 2 tuổi và làm nghề xây dựng. Cô chia sẻ: “Tôi không bao giờ tưởng tượng lại lấy một người chồng kém tuổi và làm nghề này. Trước đây, tôi chỉ thích trai hơn tuổi.” Dù tính cách hoàn toàn trái ngược - Minh ẩu đoảng còn Đạt cẩn thận - họ vẫn yêu nhau. Thú vị là Đạt từng không ưa con gái tên Minh, vì cho rằng họ thường nóng vội và vô tổ chức.
Minh kể về cuộc gặp gỡ định mệnh với chồng mình, Đạt. Họ từng quen biết cách đây vài năm nhưng không cảm thấy phù hợp để hẹn hò, thậm chí còn không thèm nhìn nhau. Sau 5 năm, cả hai đều có tình yêu riêng nhưng không thành công. Rồi một ngày, Minh làm thu ngân cho quán cà phê mà Đạt thường ghé qua. Tại đây, Đạt nhận ra Minh và bắt đầu tán tỉnh cô. Dù trước kia từng chê bai nhau, giờ họ đã yêu và sống hạnh phúc bên nhau hơn 2 năm, cùng con trai nhỏ.
Cặp vợ chồng Minh - Đạt đã sống với nhau hơn 2 năm và có một con trai. Dù còn nhiều điểm khác biệt, Đạt rất yêu và chiều Minh, luôn nhìn vào những điều tốt đẹp của vợ để cố gắng mang lại cuộc sống thoải mái cho gia đình.


Source: https://afamily.vn/vo-chong-va-cai-duyen-chang-hieu-sao-lai-yeu-va-lay-2014051704366445.chn